Thứ tư, 10/06/2026,


Đợi em (Nguyễn Thị Hồng Vân) (08/04/2016) 

 ĐỢI EM

 

Nguyễn Thị Hồng Vân


Quê hương nhớ mãi… chưa về
Thông già chò chỉ chiều hè nắng nghiêng
Đông qua Xuân tới ra giêng
Hoa gạo đỏ ối nỗi niềm gần xa


Về đi… Phú Thọ quê ta
Bánh Tai ngóng đợi mặn mà đâu quên
Hương đồng cỏ nội dịu êm
Bến đò Ngọc Tháp nên duyên thuở nào


Khánh Ngọc hẹn ước gửi trao
Trăng vườn cổ tích lạc vào chiều xưa
Ao Châu đội nắng hứng mưa
Đền Hùng mở hội sao chưa thấy về?


Hoa mua tim tím triền đê
Bồi hồi thao thức hồn quê Lạc Hồng
Đợi em hoa nhớ nguyệt mong
Tháng Ba đỏ mắt…lửa lòng chẳng yên!


 

N.T.H.V

 


__________________
Tác giả Nguyên Thị Hồng Vân (Vũng Tàu)
ĐT: 090 6721957
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - vung tàu  (Ngày 08/04/2016 15:03:35)

Bài thơ của Hồng Vân nói lên nỗi lòng của người con xa quê, luôn hướng về quê hương. Tâm trạng của TC cũng vậy, anh gửi tặng em bài thơ NHỚ QUÊ để cùng chia sẻ nhé.

NHỚ QUÊ

Dừa xanh soi bóng biển xanh
Bao dung, e ấp - tình anh với nàng
Trăng quê trải tấm lụa vàng
Vuốt ve, che chở - tình chàng với em.

Quê hương là chốn bình yên
Là nơi hò hẹn, nhóm nhen duyên tình
Là nơi gắn bó ta – mình
Hợp thành đôi lứa trung trinh vẹn tròn.

Sông quê - nước chảy từ non
Dân quê – mãi giữ lòng son mặn mà
Mưu sinh biền biệt phương xa
Trong tâm vẫn đó đậm đà tình quê.

Quê hương là chốn đi - về
Nhắc ta giữ trọn lời thề năm xưa
Tảo tần vất vả sớm trưa
Khuya về trăn trở nhặt thưa bộn bời.

Quê hương - nhớ lắm người ơi!...

TRONG CHU

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 08/04/2016 9:53:26)

Bao nhiêu những nét đẹp của một miền đất trung du đã được gợi lên trong bài thơ. Nét đẹp của thiên nhiên hoa lá, nét đẹp của văn hóa, thi ca, ẩm thực, nét đẹp của tình đất tình người, tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng nhau làm nên một hương vị rất thật là ngọt ngào, say đắm!
Dù không được là người con của đất thiêng Phú Thọ, song chắc chắn ai đó đã một lần đọc bài thơ sẽ còn muốn đọc thêm nữa, không thể không xúc động bồi hồi.

Các bài khác: