Thứ tư, 10/06/2026,


Chạm sóng (Thủy Sao) (07/04/2016) 

 CHẠM SÓNG

Thủy Sao
  

Giấc mơ
Lén đến thăm tôi
Bên kia rào nắng lạnh rơi vai gầy
Trở đông khẽ bấm heo may
Rưng rưng cánh lá rắc mây phố mềm

Vo tròn ngày cộng vào đêm
Cho cong em chạm đến miền nhớ anh.

 

T.S

 

 


_________________
Tác giả Thủy Sao (TP. HCM)
ĐT: 0919 161 621
Email: leuyen201314@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 07/04/2016 15:06:51)

Qua bài thơ, hiểu tâm trạng của em. Anh tặng em bài thơ, không biết em có bằng lòng không? Mong em hồi âm cho anh yên lòng nhé.

THƯƠNG EM

Thương em phận gái má đào
Thuyền tình lạc bến, gãy sào, sẩy chân
Lao đao cái nợ phong trần
Yến oanh đôi ngả mấy lần hợp tan

Thu qua nhìn chiếc là vàng
Nửa tình, nửa cảnh vương mang nỗi sầu
Tấc lòng quằn quại đêm thâu
Bùi ngùi nghĩ lại dãi dầu xuân xanh.

Vườn hoa cũng lắm yến oanh
Tằm tơ bám víu, liễu mành tả tơi
Tấm thân chẳng dám trách trời
Thôi đành duyên kiếp một thời dở dang.

TRỌNG CHU

Các bài khác: