Thứ tư, 10/06/2026,


Tình cỏ hoa (Thạch Thảo) (07/04/2016) 

 TÌNH CỎ HOA

 

Thạch Thảo


Hờn ghen lửa đốt cỏ hoa…
Vẫn xanh ngan ngát trời xa đất gần
Tình em hoa cỏ mùa xuân
Thầm thì hương nắng, tần ngần bến sông


Mỏi mòn da diết mắt trông
Cỏ say ủ mật ấm nồng chân đê
Vành trăng ngậm cỏ sương quê
Hồn yêu gói trọn đam mê cuộc tình…


Sông soi đừng lạc bóng hình
Cho êm sóng gọi bình minh mượt mà
Cho đàn dây phím ngân nga
Cho thung thăng bướm thướt tha mộng lòng


Ta về mượn ngọn đèn chong
Đêm đêm khêu cháy chữ đồng, người ơi!
Hồn yêu thả tận lưng trời
Tri âm xin mãi hát lời cỏ hoa.

 

T.T

 

______________
Tác giả Thạch Thảo (TP. HCM)
Email: thaohthach@rocketmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 08/04/2016 7:54:19)

Rất nhiều cung bậc cảm xúc dâng lên trong lòng khi đọc bài thơ "Tình Cỏ Dại". Khi thì mơn man, lúc thì bỏng cháy, khi thì dào dạt lúc lại dịu êm.

Hương hoa cỏ ngọt làm sao
Mơn man hoang dại thấm vào trong nhau
Ngàn năm vẫn thắm tươi màu
Suốt đời mãi mãi mai sau còn nồng!

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 07/04/2016 15:26:44)

Tình duyên nó là vậy, có gen tuông, có giận hờn thì mới có những giây phút thăng hoa. Nhân đây anh tặng em bài thơ để cùng chia sé nhé.

HOA TRÁI MÙA

Bụi trần sóng gió pha sương
Đường tình sao lắm tai ương buồn phiền
Mấy khi trời lặng gió yên
Để cho con sóng dịu hiền bên nhau.

Đã từng nếm trải bể dâu
Mà sao chưa rũ hết sầu tơ duyên
Trai tài gặp gái thuyền quyên
May ra mới bớt lụy phiền cho nhau.

Bằng không gieo rắc khổ đau
Cuộc tình nào cũng như nhau vậy mà
Trăng lên, trăng đứng, trăng tà
Tình duyên đôi lứa như hoa trái mùa.

TRỌNG CHU

Các bài khác: