Thứ tư, 10/06/2026,


Tìm lại tuổi thơ (Trần Thanh Hải) (06/04/2016) 

 TÌM LẠI TUỔI THƠ

 

Trần Thanh Hải


Xa quê mấy chục mùa Đông
Chốn thị thành… vẫn nặng lòng nhớ quê
Lần theo ký ức ta về
Tìm thời thơ ấu chốn quê thuở nào


Cây sung trái đỏ cầu ao
Cá rô đớp nước cánh bèo đong đưa
Ngụp mình cùng bạn tắm trưa
Choi choi té nước cười đùa bên nhau


Học bài chễm chệ lưng trâu
Đồng xanh gợn sóng tím mầu hoàng hôn
Vui đùa đuổi nắng đường thôn
Trưa hè chân nhón bắt chuồn chuồn ngô...


Liêu xiêu mẹ gánh xuống đò
Sương mai mờ phủ dáng cò ven sông
Thương cha cuốc đất trên đồng
Mưa phùn gió bấc chiều Đông tê người


Tuổi thơ ngày ấy đâu rồi?
Dấu trong ký ức theo tôi tháng ngày.

 


T.T.H

 


____________
Trần Thanh Hải
Hội Viên Hội VHNT Bình Dương
ĐT: 0989 432 039

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Hải  - tranthanhhai1948 @yahoo.com.vn - 0989432039 - Bình Dương   (Ngày 08/04/2016 9:30:48)

Cảm ơn anh Trọng Chu đã chia sẻ và tặng bài thơ Quê ngoại

Thanh Hải

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 07/04/2016 9:56:44)

Đọc bài thơ tình cảm với quê hương nơi một thời tuổi thơ ta sống và trưởng thành, nhớ về những người đã có công dưỡng dục ta nên người. Tôi gửi tặng anh bài thơ QUÊ NGOẠI để cùng chia sẻ.

QUÊ NGOẠI

Đường xưa thăm ngoại - cách đò
Mỗi lần nhớ ngoại những lo bao điều
Ngoại tôi tuổi hạc bóng xiêu
Cả đời vất vả chịu nhiều thiệt hơn.

Quanh năm chân đất gấu sờn
Dãi dầu mưa nắng hao mòn tuổi xuân
Khó khăn nào có dừng chân
Vượt bao vất vả, gian truân bốn mùa.

Bão giông tần tảo sớm trưa
Cuốc cày, chăm bón, nắng mưa sớm chiều
Tháng, năm sống dưới căn lều
Một đời nhân chứng bao điều chát chua.

Lều tranh chẳng bán - ai mua
Thiêng liêng - báu vật thuở xưa nhiệm màu
Giờ đây đất nước mạnh giàu
Đường nay thăm ngoại qua cầu - gần hơn.

TRỌNG CHU

Các bài khác: