Thứ tư, 10/06/2026,


Nhớ con sông quê (Võ Xuân Quế) (06/04/2016) 

 NHỚ CON SÔNG QUÊ

 

Võ Xuân Quế


Đêm nằm chạnh nhớ sông quê
Năm mươi năm lẻ chưa về với sông
Con sông đưa nước lên đồng
Đưa người phiêu dạt theo dòng đời trôi


Suốt đêm bổi hổi bồi hồi
Nghe tiếng cá quẫy sông ngời bóng trăng
Điệu hò nhịp gõ lưới giăng
Nôn nao nửa giấc trở trăn mộng đời


Mai ta về nhé sông ơi!
Tắm cùng ký ức một thời ấu thơ
Sờ lên mái tóc trắng phơ
Ngàn khơi sông gọi bến bờ mến yêu.

 

 

V.X.Q


________________
Tác giả Võ Xuân Quế (TP Đà Nẵng)
ĐT: 0122 5509 854
Email: xuanque54@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 07/04/2016 11:12:54)

"Sờ lên mái tóc trắng phơ
Ngàn khơi sông gọi bến bờ mến yêu."
*
Với ta sông biết bao điều
Ngàn năm in mãi bóng chiều hoàng hôn.
Chia sẻ

  Võ Xuân Quế - xuanque54@yahoo.com.vn - 01225509854 - 457 Ngô Quyền, Đà Nẵng  (Ngày 07/04/2016 9:57:35)

Thiết tha những chuyến đi - về
Sông quê mang nặng lời thề thủy chung

Cám ơn anh Trọng Chu đã tặng tôi bài thơ "Sông quê", bài thơ mang nỗi lòng của những người con xa xứ.
Kính chúc anh mạnh khỏe, an lành

Võ Xuân Quế

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 07/04/2016 4:28:00)

Đọc bài thơ của anh, là người con xa quê tôi có cùng cảm xúc như anh. Để đồng cảm với anh tôi gửi tặng anh bài thơ SÔNG QUÊ để chúng ta cùng chia sẻ:

SÔNG QUÊ

Sông quê nước chảy từ non
Mát dòng sữa mẹ nuôi con tháng ngày
Triều dâng - sông nước vơi đầy
Bao la nghĩa mẹ, cao dày tình cha.

Lượn quanh núi thẳm, rừng già
Trĩu lòng chở nặng phù sa về đồng
Dân quê chăm chỉ, gắng công
Chiêm, mùa hai vụ nặng bông lúa vàng.

Quê hương vui hội rộn ràng
Dòng sông đưa nhịp nhặt khoan mái chèo
Xuôi làn gió mát chiều chiều
Từng đôi trai gái dập dìu ven sông.

Xa quê lòng tự nhủ lòng
Gửi bao thương nhớ về dòng sông quê
Thiết tha những chuyến đi - về
Sông quê mang nặng lời thề thủy chung.

TRỌNG CHU

Các bài khác: