Thứ tư, 10/06/2026,


Đa đoan (Ái Nhân) (05/04/2016) 

 

ĐA ĐOAN


Ái Nhân

 


Hồng nhan mấy độ hoa vàng
Vu vơ ánh biếc, bẽ bàng xuân rơi
Hoa xinh nước mắt của trời
Câu thơ khẽ chạm nửa vời…môi ngoan!


Sao trời khéo buộc dây oan
Chưa 50 tuổi sao “ toan về già”?
Lả lơi cánh gió la đà
Cứ yêu ngơ ngất như là hai mươi!


Em cười như đóa hoa tươi
Câu thơ đắm đuối thương người… đa đoan!
A.N

 

_______________
Tác giả Ái Nhân (Hà Nội)
ĐT: 0984470914

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 07/04/2016 15:41:46)

Em cười như đóa hoa tươi
Câu thơ đắm đuối thương người… đa đoan!
Đúng vậy, anh rất thương và cảm phục những người đa đoan. Bởi vậy anh tặng cho những "người đa đoan" bài thơ TÌNH MUỘN để cùng chia sẻ nhé

TÌNH MUỘN

Thương cha, thương mẹ, nhớ quê!
Bao nhiêu kỷ niệm vỗ về trong ta
Mưu sinh nên phải đi xa
Tự lo cơm áo, cửa nhà trú thân.

Nổi chìm cơ cực trăm phần
Gắng công tạo dựng, tảo tần nuôi con.
Một đời cực nhọc héo hon
Về già tìm chút tình son muộn màng.

Lỡ dòng đò phải sang ngang
Tìm nơi bến đậu bình an cuối đời.
Trông cho trời tạnh, mây trôi
Hoàng hôn sưởi ấm nồng tươi duyên tình.

TRỌNG CHU

Các bài khác: