GÓC XUÂN
-b25eb.jpg)
Vũ Tháp
Đêm qua mơ gặp em rồi
Áo em phủ tím cả đồi mộng mơ
Có chàng lãng tử ngẩn ngơ
Mải nhìn rơi cả túi thơ lúc nào
Mùa xuân ánh mắt em trao
Anh như cánh én bay vào câu ca
Ai làm thẹn cánh đào hoa
Nghiêng nghiêng nón đợi la đà mắt say
Xuân về rồi nhỉ?...Ô hay!
Sao mình chửa vẽ vào ngày chữ "Yêu"
Bút hoa tô lại nét chiều
Môi mình như muốn nói điều chi đây
Để rồi mưa bụi cứ bay
Để rồi tình gửi vào cây..để rồi!
V.T
_______
Tác giả :Vũ Tháp
Email: vuthap1953@gmail.com
ĐT: 01682255828