Thứ tư, 10/06/2026,


Gặp lại người xưa (Đào Trọng) (28/03/2016) 

 

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Đào Trọng

 

 

Anh qua chợ Đổ* gặp em
Tinh mơ mờ đất đã chen chúc người
Bờ sông chật ních tiếng cười
Ồn ào mặc cả hết lời khen chê

 

Chợ phố đủ thứ nhà quê
Hàng hàng củ quả bốn bề rau dưa
Bạt che lều quán lưa thưa
Mưa bay ướt áo có chừa ai đâu

 

Em giờ tóc đã phai màu
Không còn như thuở bên cầu Lạc Long
Sớm trưa bươn chải long đong
Vẫn chiếc đòn gánh vít cong hai đầu

 

Người về tan chợ mưa mau
Giọt thương dạ khát, giọt sầu trĩu vai

• Chợ bên sông Tam Bạc-Quận Hồng Bàng-HP

Đ.T

 


___________________
Tác giả: Đào Trọng (Hải Phòng)
ĐT: 0978.779.728
Email:daotrong1941@gmail..com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 28/03/2016 19:36:25)

Thơ lục bát của NT Đào Trọng rất mượt mà, nhất là thơ tình...Đọc thơ anh, không ai nghĩ anh đã qua "tuổi xưa nay hiếm"...
Nhất là câu kết đã gánh bài thơ lên:
"Người về tan chợ mưa mau
Giọt thương dạ khát, giọt sầu trĩu vai"
Cám ơn anh đã cho người đọc một bài thơ hay, tình tứ ạ!

Các bài khác: