THĂM BẠN

Tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan
Ghé thăm nhà bạn sáng nay
Hàng dâm bụt đứng ken dày ngõ quen
Khép hờ, cửa chẳng cài then
Bên hiên cúc trắng cười chen nắng vàng
Hàng cau xiêm đứng mơ màng
Lao xao khóm trúc chim hoàng oanh ca
Tường đông liễu rủ thướt tha
Dưới ao bụi súng nở hoa tím ngần
Bồi hồi nâng nhẹ bước chân
Mơn man tiếng gió ru thầm bên tai
Nụ hồng còn đọng sương mai
Bên vườn cam mật quả sai trĩu cành
Khoảng trời xanh thật là xanh
Ngạt ngào hương bưởi, hương chanh thơm lừng
Vi vu mấy chú ong rừng
Dập dìu bướm lượn tưng bừng trước sân
Bình minh trong trẻo, thanh tân
Tiếng tơ réo rắt như gần như xa
Lửng lơ trôi, áng mây ngà
Đất trời một khối giao hòa cùng nhau
Đến thăm, bạn lại đi đâu?
Bút hoa để lại mấy câu trao lời
Ra về lòng những bồi hồi
Lần sau mong gặp được người tri âm.
T.N.D.L
____________________
Trần Nguyễn Dạ Lan (TP. HCM)
ĐT: 0993.031.607
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn
|
DL xin cảm ơn tình cảm ưu ái của nhà thơ Nguyễn Hữu Thăng dành cho bài thơ của DL. Chúc anh một tuần mới thật vui và luôn tràn đầy thi hứng ạ. Cảnh xuân trong thơ rất tươi đẹp, tình người trong thơ thật đằm thắm. Một bài thơ lục bát hay, xin chúc mừng! Ta mình đây đó bao xa ? Chị Thanh Liêm kính quý ! bài thơ của bạn rất hay. cho mình gửi lời chúc mừng nhé. Thơ em hay lắm, những vần thơ say đắm, đậm đà tình...duyên cô giáo DL ạ. Chúc em xinh đep và trẻ mãi không già, thơ hay đều đều XB em nhé! |