GỞI NGƯỜI TRI KỶ EM THƯƠNG
.gif)
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa
Thương anh thương cái nhíu mày
Tấm lưng suy ngẫm tay gầy xương xương
Một thời say đắm còn vương
Đôi trang sách mở con đường ta đi
Thương anh lo lắng chi chi
Vòng tay ôm hết những gì trời ban
Nâng niu riêng một dịu dàng
Dẫu đời giông bão mùa sang bốn mùa
Thương anh cõng nắng cõng mưa
Cõng thêm cái nghiệp thõng thừa em trao
Trái tim để lạc nhịp nào...
Câu thơ dẫn cứ lao xao khóc cười
Đã thương thương cả con người
Thương khi siêng cả lúc lười cũng thương
Trông đâu cũng mỗi con đường
Nhà anh cái cổng, bức tường sơn xanh...
Yêu người yêu cả quẩn quanh
Khóc cười cũng chỉ yêu anh trọn đời!
N.T.B.T
___________________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang)
Email: trucphuong02040813@gmail.com
|
Chia tay Trần Lập |