Thứ tư, 10/06/2026,


Trăng chiều (Bùi Thanh Tuấn) (17/03/2016) 

 TRĂNG CHIỀU

Bùi Thanh Tuấn


Và vì có mảnh trăng chiều
Soi nghiêng mặt nước mà yêu đến giờ
Và vì có kẻ làm thơ
Con chuồn chuồn thoáng thẫn thờ đậu bay


Đường quê từ lúc lội lầy
Đã in chặt vết chân này và ta
Đầu làng cây gạo đỏ hoa
Vẽ nên một góc tháng ba quê nghèo


Ta đi ngày tháng đi theo
Nhục vinh cả những quắt queo xứ người
Và nghe buôn buốt tim côi
Nhớ quê hương... Nhớ một thời trăng non.


Mẹ quê giờ đã không còn
Mảnh vườn xưa hết cây non mẹ trồng
Trăng chiều lệch phía trời đông
Và tôi cháy mãi cõi lòng với quê.

 

B.T.T

 

______________
Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình)
Email: buithanhtuandg@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Văn Toàn - toanthanhtho@yahoo.com.vn - 01683823033 - Đông Hà Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 19/03/2016 7:39:04)

Hoa gạo đỏ rực thế kia thì không phải nghèo đâu.
Giàu & sang rồi đấy.
Và đẹp nữa Bùi Thanh Tuấn ạ!
Xin chúc mừng nhé!

  Nguyễn Thanh Hoàng - vanvuvo1952@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 17/03/2016 19:56:05)

bài thơ hay, cảm xúc chân thực từ gan ruột. chúc mừng cháu:
trăng chiều lệch phía trời đông
và tôi cháy mãi cõi lòng với quê
câu kết được lắm

  Bùi Thanh Tuấn  - buithanhtuan@gmail.com - 0975896038 - Đông Giang.Đông Hưng.Thái Bình   (Ngày 17/03/2016 19:40:22)

Cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hụê đã ghé thăm và chia sẻ cùng BTT .Chúc bạn sức khoẻ thành công,

  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 Hải Thượng Lãn Ông, Tp, Ninh Bình  (Ngày 17/03/2016 10:39:08)

Xin chia sẻ đôi câu cùng tác giả Bùi Thanh Tuấn

Trăng chiều bạc phếch cô liêu
Gạo bừng cháy lửa đốt thiêu góc trời
Lá khô gió cuốn tả tơi
Dấu xưa in đậm chân nơi chốn nghèo

Mây trôi bèo dạt lối bèo
Và tôi tơ tưởng bám theo bóng người
Trăng chiều dở khóc dở cười
Còn treo lơ lửng vàng mười phôi pha...

Các bài khác: