Thứ tư, 10/06/2026,


Lời ru hạnh phúc (Phạm Văn Tự) (17/03/2016) 

 LỜI RU HẠNH PHÚC

 

Phạm Văn Tự


Mặc cho sương tuyết thấu lòng
Ngòi bên anh ấm lửa hồng cao nguyên
Ngủ đi em, ngủ say êm
Giữa miền đá lạnh tình thêm mặn nồng


Non ngàn sương khói mênh mông
Tình yêu sưởi ấm tim hồng, em ơi!
Tháng ngày mưa nắng đầy vơi
Núi thương núi nhớ khoảng trời trong nhau


Lời vàng thăm thẳm biển sâu
Núi cao vời vợi trước sau một lòng!
Đào - Mai… xa cách nhớ mong
Lời yêu ấm mãi mùa Đông rét gầy


Ngủ đi... Ngủ nhé cho say
Tình anh xin hóa lửa dầy ru em…

 

P.V.T

 


_______________
Nhà thơ Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919760699
Emaill: thcsts@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 17/03/2016 21:26:46)


"Non ngàn sương khói mênh mông
Tình yêu sưởi ấm tim hồng, em ơi!
Tháng ngày mưa nắng đầy vơi
Núi thương núi nhớ khoảng trời trong nhau"

Bài thơ tình khá hay, lục bát mượt mà...xin chúc mừng NT Phạm Văn Tự nhé!

  Nguyễn Thanh Hoàng - vanvuvo1952@gmail.com - 01684171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 17/03/2016 20:18:14)

em ơi em ngủ cho ngoan
thề non hẹn biển đá vàng bên nhau
em ơi em ngủ cho lâu
để anh ngồi viết những câu thơ tình
yêu nàng thơ vẫn yêu mình
nếu chẳng đa tình thì chẳng thi nhân
chúc mừng nhà thơ Phạm Tự thêm một bài thơ hay . chúc anh khỏe và cho tôi gửi lời thăm hỏi tới bà xã . chúc hai người đầm ấm hạnh phúc

Các bài khác: