VỀ LÀNG ĐI NGƯỜI ƠI
.gif)
Duyên An
Về làng đi hãy về làng
Đồng khô gối vụ gió vàng cỏ non
Sông ôm hờ bãi đất mòn
Ụ rơm cổ tích chon von guộc gầy
Con đường mắc cỡ giăng gai
Con chim sáo đá lẽ bầy ngây ngô
Con mương khát nước nằm khô
Con chuồn chuồn đói nhấp nhô lưng trời
Về làng đi hỡi người ơi
Mái tranh vách đất màn trời chiếu sương
Mà ăm ắp cả tình thương
Củ khoai luộc ấm sân trường tuổi thơ
Để bông lúa ngả vàng bờ
Để bầy cá nhỏ lượn lờ ao trong
Để cò đậu trắng đê sông
Để làn khói tỏa bếp hồng chiều lam
Về làng đi hãy về làng
Cho sông xanh ngát bên hàng dừa xanh
Cho đồng quê đẹp như tranh
Cho mùa hoa trái thâm canh gối mùa.
D.A
________________
Duyên An (Tiền Giang)
ĐT:0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com
|
Cảm ơn nhà thơ Trịnh Toại với những dòng chia sẻ tốt đẹp Bài thơ VỀ LÀNG ĐI NGƯỜI ƠI! Rất hay cả ý tưởng và nghệ thuật ngôn từ... |