Ô HAY! TÔI MUỐN…
Trương Thị Hằng Nga
Ô hay! Tôi muốn thật nhiều
Muốn cười
Muốn khóc
Muốn yêu
Lạ lùng!
Ô hay! Tôi muốn thật khùng
Muốn căng phím nhạc, muốn chùng cung tơ
Ô hay! Tôi muốn làm thơ
Cho quên tự kỷ, cho lơ lửng lòng
Ô hay! Tôi muốn xuống dòng
Dẫu thơ lục bát
Không trong luật gì
Ô hay! Một khối tình si
Cho đi chẳng được, bỏ đi chẳng đành
Ô hay! Tôi cũng như anh
Chỉ vì sợi nắng mong manh yếu mềm
Ô hay! Tôi muốn màn đêm
Chẳng bao giờ tối mà thêm ánh rằm
Ô hay! Tôi muốn đêm nằm
Được lên vũ trụ và thăm chị Hằng
Ô hay! Tôi muốn hái trăng
Cho Hàn Mặc Tử làm răng bấy chừ?
Ô hay! Tôi muốn mình dư
Tình
Tiền
Tài
Lực
Lộc như ngất trời
Ô hay! Tôi muốn một người
Chỉ cười chớ khóc
Suốt đời
À ha!
T.T.H.N
____________
Trương Thị Hằng Nga
Giáo viên tiếng Anh
Tiểu học Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị.
Mail: agn.moon@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01668830858
|
Ơ hay ...nhà chị Hải Lăng Cảm ơn BBT đã đăng bài và cảm ơn quý anh đã để lại lời chia sẻ. Ô hay! Cuội thức cùng trăng NÓI CÙNG NHIỀU THỨ" Ô HAY" Muốn gì nhiều thế em ơi |