VỀ THĂM CỤ TRẠNG

Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
Đầu năm dâng lễ xin người
Làng Am nơi cụ khóc cười câu thơ
Trời cao có thấu bao giờ
Câu thơ chìm nổi bến bờ đục trong
Con như lạc bước giữa dòng
Bơ vơ trôi dạt theo vòng thời gian
Thân cò cặm cụi gian nan
Mò tôm, bắt tép, lên ngàn, xuống sông
Thói đời xu nịnh, lừa không
Ấn mình núp bóng bên trong vỏ ngoài
Bóc trần những kẻ tham, ôi
Để thân cò dưỡng, khỏi trời bão giông
Để đời thoát kiếp long đong
Xin người chữ Đức cho lòng thảnh thơi
Làng Am vượng khí sáng trời
Núi sông bờ cõi một đời bình yên.
N.V.B
_______________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
CLB Lục Bát Sài Gòn