SỰ TÍCH HỒ TÂY
Đậu Phi Hùng
Hồ tây xưa gọi “dâm đầm”
Trải bao dời đổi thăng trầm nên tươi
Bình minh hé rạng chân trời
Gọi đàn chim Việt nơi nơi tìm về
Hồng hoang mở lối sơn khê
Hồn thiêng sông núi vọng về thiết tha
Trăng soi rặng liễu la đà
Trăng say ngủ giữa bao la mặt hồ
“Cổ Nguyệt Đường” vắng nàng thơ
Tao nhân mặc khách có thừa nhớ nhung:
Lối xưa tre trúc hãi hùng
Giấc mơ báo mộng bên vùng gò hoang
Những là nghi ngút hồn oan
Phải đâu mộng mị mà toan cơ đồ
Nửa đời rong ruồi Bình Ngô
Thẳng ngay hiền sĩ sa cơ chạnh buồn
Lối về mấy mảnh chiếu gon
Xuân, thu đày đọa oan hồn Ức Trai…
Giấu niềm đau xuống tuyền đài
Trượng phu… thoắt đã ngót vài trăm năm
Nát tan cốt nhục tình thâm
Nghìn thu còn bóng trăng rắm lung linh!
Bao nhiêu cảnh bấy nhiều tình
Chuyện xưa chìm nổi điêu linh Tây Hồ.
Đ.P.H
___________
Tác giả Đậu Phi Hùng (Khánh Hòa)
Điện thoại: 0905 524 310
Email: khaiminhtt@gmail.com