GỬI NGƯỜI XA QUÊ

Đào Trọng
Đường về Kiến Thụy chiều mưa
Hội xuân vừa mở người xưa đâu rồi
Đôi ta góc bể chân trời
Em còn thương nhớ một thời về nhau
Nhớ sao hương bưởi hương cau
Nước thơm bồ kết gội đầu giếng quê
Trưa hè trẩy ổi hái me
Đêm trăng sáng dưới rặng tre cùng ngồi
Thân tình em ngả vào tôi
Bờ môi sương giọt xuống môi... trăng tà
Kể từ buổi ấy chia xa
Mấy mùa hoa bưởi thơm qua đời mình
Mải lo cơm áo mưu sinh
Quê người một bóng một hình chơi vơi
Thương em lạc giữa chợ giời
Đôi chân thì ngắn dòng đời thì sâu
Đ.T
_______________
Tác giả: Đào Trọng
Email: daotrong1941@gmail.com
ĐT: 0978.779.728