NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
.gif)
Trần Thanh Hải
Đêm Nguyên Tiêu ở Trường Sa
Long lanh sóng bạc bao la biển trời
Con tầu rẽ sóng trùng khơi
Đầy boong trăng sáng ánh ngời nghiêng chao
Ngân Hà lấp lánh muôn sao
Nhớ thơ Bác viết năm nào rằm Xuân :
“Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”*
Hưóng về nơi ấy đất liền
Ba Đình Người vẫn ngủ yên vĩnh hằng
Tuần tra biển đảo cùng trăng
Lóe xanh vệt sáng sao băng cuối trời
Ngàn thu yên nghỉ Bác ơi
Chúng con luôn khắc ghi lời Người răn
Noi gương hào khí Bạch Đằng
Giữ yên bờ cõi… Chi Lăng thủa nào
Nguyên Tiêu thức với trăng sao
Ngâm thơ Bác chúc năm nào đầu Xuân**
T.T.H
* Trích thơ Nguyên tiêu của Bác.
** Ngâm thơ Bác chúc tết.
_________________
Trần Thanh Hải - Hội VHNT Bình Dương
Điện thoại: 0989 432 039