VỀ THĂM QUÊ
.gif)
Trần Đình Nhân
Xa quê biền biệt bao năm
Tết nay con mới về thăm lại người
Có còn cái dậu mồng tơi?
Ai người gánh nước giếng thơi đầu làng,
Đâu người lỡ bước sang ngang
Con đường lát gạch Bát Tràng quanh co?
Còn không bóng dáng con đò
Bỗng trầm câu hát, giọng hò ngân nga
Cổng làng rợp mát bóng đa,
Mái đình thấp thoáng, la đà trúc xinh...?
Bỗng con dừng lại. Giật mình
Làng xưa nay đã trở thành “phố vui”,
Mừng, xen lẫn chút bùi ngùi
Dẫu lòng vẫn biết cuộc đời “bể dâu”.
T.Đ.N
___________________
Tác giả Trần Đình Nhân
Email: trndinhnhanductho@yahoo.com.vn