LỤC BÁT CHO EM
.gif)
Tác giả Phạm Ngọc Vĩnh
Xuân về gom nhớ vào thơ
Gieo câu luc bát ta chờ đợi nhau
Bao Xuân... Xuân dạt về đâu
Để cau xót nụ để trầu kém tươi
Để mùa cưới lạnh lòng cơi
Quả nằm với quả đầy vơi nỗi niềm
Vườn xuân hoa thắm khắp miền
Kiệu khiêng trống rước tình duyên ửng đào
Vun tình luc bát anh trao
Đợi em bến đỗ cho ngào ngọt mơ
Kìa em! Hội mở vui chưa?
Về nghe em! Mộng bến bờ neo giăng
Xuân nồng ngõ trúc đưa chân
Về nghe em với...
Bát... mong!
Lục... chờ!
Ươm mầm chắp cánh hồn thơ
Cho say lục bát bến bờ đợi nhau.
P.N.V
______________
Tác giả Phạm Ngọc Vĩnh (Nam Định)
ĐT: 091.214.2736
Email: vinhthond@yahoo.com.vn