CHIỀU XUÂN QUA BẾN TAM SOA
Trần Trọng Huệ
Chiều xuân qua bến Tam Soa*
Vời xa Thiên Nhẫn nhạt nhoà gió mây
Ba sông vẫn chảy vơi đầy
Còn vang điệu ví đắm say thuở nào!
Sáu bờ sóng vỗ lao xao
Cùng "Tam Soa Thạch" dạt dào tình thơ
Bên đồi Linh Cảm mộng mơ
Thông xanh ru gió, đang chờ ngóng ai?
Anh như đò dọc đường dài
Em là bến đợi u hoài nhớ mong!
Đường dài lắm bến nhiều sông
Liệu đò còn nhớ lạch lòng bến quê?
T.T.H
* Bến Tam Soa ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) nơi hợp dòng
của hai sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố đổ vào sông La.
____________
Địa chỉ tác giả: Trần Trọng Huệ
124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.38536979
Email: huetrongtran@yahoo.com