MÙA XUÂN TRÊN ĐẢO
.gif)
Kiều Huệ
Mùa xuân trên đảo Trường Sa
Từng bầy én lượn là đà báo tin
Hải quân nhiệm vụ thiêng liêng
Anh còn canh giữ bình yên biển trời
Nhà giàn xa tắp ngoài khơi
Đón xuân lính trẻ hát lời hùng ca
Biển quê hương chính là nhà
Tình yêu tổ quốc mặn mà đại dương
Dù cho sóng gió bão cuồng
Hiên ngang tay súng biển trường hy sinh
Cho hậu phương được yên bình
Mùa xuân hạnh phúc biển tình yêu thương
Nơi đầu sóng gió đại dương
Giữ gìn biển đảo quê hương tự hào.
K.H
______________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn