VỀ THĂM ĐẤT MŨI
.gif)
Nguyễn Quang Huỳnh
Về miền Tây, đến Cà Mau
Nơi đây Đất Mũi con tàu Việt Nam
Bốn ngàn năm, mấy gian nan
Đất vươn ra biển mở mang cõi bờ
Mũi Tàu thành nhạc, vào thơ
Cần cù lấn biển từng giờ vươn xa
Tích gom những hạt phù sa
Ôm cây sú, vẹt nở hoa thành rừng
Người đi mở đất tưng bừng
Tỉa, trồng lúa nước nuôi rừng tràm thơm
Đắp bờ thả những vuông tôm
Vườn cây ăn trái quả thơm bốn mùa
Đào kênh ngăn mặn thau chua
Quai đê lấn biển, lúa, mùa tốt tươi
Cà Mau đẹp cảnh yêu người
Đến rồi chẳng muốn xa nơi hữu tình…
N.Q.H
______________
Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
ĐT: 01229 482 775