Thứ tư, 10/06/2026,


Bắt đền (Đỗ Chiến Thắng) (29/01/2016) 

BẮT ĐỀN 

Đỗ Chiến Thắng

 

NỬA VỜI

Gia tài còn nửa nụ hôn
Một nửa rớt giữa dỗi hờn mùa đông
Cải ơi mãi chả trổ ngồng
Phải vì gió thổi dọc sông nửa vời ...


BẮT ĐỀN

Gọi hoài anh nỏ chịu thưa
Giận hờn gió bấc hắt mưa xuống chiều
Bắt đền trời rắc chữ yêu
Gối chăn tủi dỗi nói điêu hẹn hò

 

VẮT

Vắt khô hai dải yếm đào
Vỡ bờ nước lũ vỗ vào tương tư
Nửa vắt thực nửa vò hư
Bao giờ cho đến nẫu nhừ đa đoan
Cởi ra buộc lại hồng nhan
Mùa trăng thách cưới nồng nàn ...đi vay


VU VƠ

Nhón tay bắt chú chuồn chuồn
Chuồn bay chạm phải nỗi buồn vu vơ
Giá mà nhón được vần thơ
Pha vào rượu uống lơ mơ cả chiều


Đ.C.T
1-2016

 

____________
Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
Email: dochienthangdo@gmail.com
ĐT: 0903405658

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Chiến Thắng - đochienthango@gmail.com - 0903405658 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2016 23:24:44)

Cám ơn bạn Doãn Tới từ đất nước suơng mù đã ghé đọc và cảm nhận huơng sắc mùa xuân đã về trên quê huơng

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 01/02/2016 17:11:24)

"Nửa Vời" còn đó ngóng trông
"Bắt Đền" nhau mãi vẫn không dám liều
"Vắt" hong khô mãi tới chiều
"Vu Vơ" mà biết bao điều ngẫm suy!
Chùm thơ hay lắm ạ!
Chúc mừng anh Đỗ Chiến Thắng!

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - Hà Nội  (Ngày 30/01/2016 18:15:47)

Cám ơn anh Doãn Tới đã ghé đọc và có bình dí dỏm. Trước thèm năm mới chúc anh sức khoẻ và may mắn

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 30/01/2016 13:34:59)

Đầu năm 2016 anh Thắng viết chùm thơ ngắn 4 bài đọc xong thấy rất VU VƠ vì nó mới chỉ NỬA VỜI có lẽ phải BẮT ĐỀN thôi phải không anh Thắng. Còn VẮT thì nó mênh mang như NƯỚC LŨ VỠ BỜ và cũng mênh mang như ý của tác giả khi anh VẮT, khi anh VÒ để viết ra chùm thơ ngắn đầu năm này.

Chùm thơ ngắn rất yêu. Đón Xuân mới anh viết nhiều bài thơ mới tặng bạn đọc nhé.

Các bài khác: