Thứ tư, 10/06/2026,


Lạnh (Trương Nam Chi) (29/01/2016) 

 LẠNH

 

Trương Nam Chi
Viết cho Thương Giang


Đông về bão tuyết gió sương
bao nhiêu kẻ ghét người thương ghé vào


tuyết rơi mỏng mảnh tiếng chào
định phân thật - giả
ôi chao! dễ gì


Quê nhà trở lại mấy khi
mùa đông bóng nước phẳng lì mặt sông


thương em có sợi nắng hồng
đêm về ủ ấm nỗi lòng tha hương.

 

T.N.C

 


_____________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 29/01/2016 16:47:42)

Họa thơ " LẠNH" của Trương Nam Chi
-----------------------------------
RÉT SUÔNG

Hỏi lòng có thấu tuyết sương
thân đào phận liễu sắc hương len vào

Rét suông đâu đó hỏi chào
giả mà ngỡ thật
rêu rao lạ gì!

Xứ người đến được mấy khi
ngậm ngùi băng giá thôi thì qua sông

phương Nam nắng vẫn ửng hồng
thương người hóa đá chưa chồng tha thương!
Phạm Tự

  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 Hải Thượng Lãn Ông, Tp, Ninh Bình  (Ngày 29/01/2016 15:15:06)

Đôi lời họa khúc Lạnh của tác giả Trương Nam Chi:

Tuyết lạnh buốt tới tủy xương
Vẫn cho em ủ môi hường phấn hoa
Lạnh tuyết trắng cả trời xa
Càng đầy nỗi nhớ quê nhà đón xuân
Xin cùng ngâm khúc đàn ngân
Để xa cũng hóa như gần bên nhau...

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 29/01/2016 8:44:49)

Chia sẻ cùng nỗi niềm LẠNH của nhà thơ Trương Nam Chi
Quê hương thương lắm những chiều
Em về buốt giá cái điều... ngày xưa
Vẫn là nắng, vẫn là mưa
Mà sao cứ LẠNH sớm trưa quê nhà!

Chúc nhà thơ một mùa xuân đầy sức xuân cùng những áng thơ hay!

Các bài khác: