Thứ tư, 10/06/2026,


Vợ chồng đi cấy (Vũ Mạnh Đoan) (27/01/2016) 

 VỢ CHỒNG ĐI CẤY

 

Tác giả Vũ Mạnh Đoan


Nghiêng nghiêng vành mũ tai bèo
Vợ sau chồng trước phóng vèo xe đi


Mạ xuân mấy tảng xanh rì
Aó quần lấm láp cùng phi ra đồng


Ruộng nhiều cấy mãi mới xong
"Lưng anh giờ đã sắp còng, em ơi!"


"Thôi mà, đau sẽ dần vơi
Về đi anh, có lẽ trời sắp mưa"!


Mặt trời xế bóng quá trưa
Chồng sau vợ trước cùng đưa nhau về


Hương đồng gió nội làng quê
Trong gian lao vẫn bộn bề niềm vui.

 

V.M.Đ

 



______________
Tác giả Vũ Mạnh Đoan (Nam Định)
Email:vumanhdoan42@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thắng - Vuquocthangp1@gmail.com - 0912170835 - Phố Bạch Đằng, Hà Nội  (Ngày 22/02/2016 20:33:19)

Tho cua nha tho Vũ Mạnh Đoan quê tôi mộc mạc, dễ gần với bà con lao động, đi vào lòng người, gắn kết tình nghĩa vợ chồng.... Mong ông có nhiều bài thơ nữa, kính chúc ông và gia đình năm mới Mạnh khoẻ, Hạnh phúc!

Các bài khác: