GỞI EM GIÂY PHÚT GIAO THỪA

Liên Phương
Người năm cũ có về không?
Tôi thao thức giữa mênh mông đất trời
GIAO THỪA là phút chơi vơi
Nửa đêm u tịch. Nửa bồi hồi em
ĐƯỜNG XUÂN hoa nở trên thềm
Mai vừa trổ nụ vàng bên sắc hồng
Ta về tắm mát dòng sông
Mà thương con nước lớn ròng ngoài kinh
NGÕ LÀNG ẩn hiện mái đình
Cây đa khóm trúc dáng hình quê hương
Ai đi muôn dặm nẻo đường
Thương người xa xứ tình vương quê nhà
Chưa quên HƯƠNG RẠ đồng xa
Bếp hồng mẹ nhóm khói pha sương chiều
Đợi con về chỉ bấy nhiêu
Gần bên dáng mẹ bao điều nhớ nhung
MẸ YÊU con hiểu vô cùng
Hoàng hôn sẽ tắt mông lung cuối ngày
Cuộc đời tạo hóa vòng xoay
Nửa bên hư thực. Nửa ngày với đêm
SÔNG THƯƠNG bọt nước bồng bềnh
Xin là hạt cát bồi lên phía đời
Đôi bờ bồi lở em ơi !
Vẫn là cát bụi nặng lời phù sa
Cho nhau GIÂY PHÚT XUÂN HÒA
Yêu thương mãi để thi ca thắm tình
Tặng người ngày mới hoa xinh
Ồ mùa xuân đến quê mình đó em.
L.P
_____________________
Tác giả Liên Phương (Tiền Giang)
ĐT: 0124.7744.005
Email:lienphuong47tiengiang@gmail.com