TIẾNG RU MÙA ĐÔNG…

Lê Văn Việt
Anh về phố thị quê em
Chia tay gặp lại êm đềm lời ru
Những ngày xa cách bao thu
Biết là em khổ, tiếng ru nửa vời
Trách sao anh bận, cuộc đời
Nổi trôi cơm áo, ngọt lời phù du
Ngày xưa dưới lá mưa thu
Dẫu cho tình nặng không bù cho em.
Ngày xưa rét chẳng êm đềm
Để thì hiện tại chăm mềm có nhau
Mỗi khi trời đổ mưa mau
Thương em anh lạnh tình đau thơ này
Sẻ chia em nhé một ngày
Phận mình anh chép thơ này tặng em
Em về phố thị thân quen
Xin em một quãng đường lên quê mình
Em về đường xá gập ghềnh
Lòng anh thương đấy, lênh đênh nỗi này
Thương em rồi có một ngày
Tình thơ hạnh phúc tràn đầy niềm vui.
L.V.V
__________
Liên hệ tác giả Lê Văn Việt
THCS Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa
Mail: Leviet_lan2001@yahoo.com
Điện thoại: 0933 520 788