YÊN TỬ
.gif)
Cao Trần Nguyên
(Mượn lời của một Phi Tần)
Thơ thơ, thẩn thẩn - chiều chiều
Ngước nhìn Yên Tử mà xiêu xiêu lòng
Như là có, như là không
Như là nhớ, như là mong, như là...
Mỗi khóm trúc, mỗi gốc đa
Là em, là chị là ma cung đình
Nhân tình - thế thái - nhân tình
Theo về thế giới tâm linh Ta Bà...
Mới hay nước Phật yên... Hà...
Chốn trần gian chỉ còn là hư danh
Chẳng màng: Thế phiệt, trâm anh
Lầu son, gác tía, lính canh... Đủ đầy
Không gian Yên Tử trong mây
Cõi thiêng - ngọn cỏ, lá cây - dâng Người!
C.T.N
_______________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Hạ Long - QN)
Email: caotrannguyen@yahoo.com
|
Năm nay: Ngày 1/11 Ât Mùi tôi có đi Yên Tử Nhân Ngày giỗ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG 707 năm Em chào bác Trần Nguyên. Bài thơ YÊN TỬ bác viết về CÕI THIÊNG trong đó có nhiều ẩn tích rất lịch sử mà kiến thức Phật học của em lại yếu nên không hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của bài thơ. |