QUÊ HƯƠNG

Lê Minh Hải
Quê hương tôi nhớ, tôi yêu
Là nơi tôi thả cánh diều tuổi thơ
Là lời mẹ hát ầu ơ
Ru tôi vào những giấc mơ thanh bình
Quê hương nặng nghĩa, nặng tình
Còn trong tim một bóng hình người xưa
Nhớ cha dãi nắng, dầm mưa
Tháng ngày lam lũ cày bừa ruộng sâu
Quê hương in bóng hàng cau
Thắm xanh mơn mởn giàn trầu bà tôi
Quê ơi nhớ lắm chẳng nguôi
Nhớ thương cả những mặt người không quen
Nỗi nhớ đâu có đặt tên
Nhớ sông, nhớ bến, nhớ thuyền... vu vơ
Nhớ ngày xưa, thủa ấu thơ
Lấy cớ trốn học, giả vờ bụng đau
Mẹ giơ roi, đã quất đâu
Thế mà đã vội: "Từ sau con chừa..."
Bây giờ chuyện ấy đã xưa
Chỉ là ký ức làm mưa bão lòng
Yêu quê, yêu đến lạ lùng!
Tình yêu quê sẽ đi cùng đời tôi.
L.M.H
___________
Liên hệ tác giả Lê Minh Hải
Xưởng Thành Phẩm, công ty CP Prime Đại Việt,
KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0976640254.
Email: leminhhai041985@gmail.com