Thứ tư, 10/06/2026,


Chợ tình nơi ấy Sa Pa (Nguyễn Thị Phương) (16/01/2016) 

 CHỢ TÌNH NƠI ẤY SA PA

Nguyễn Thị Phương


Chợ tình phố núi đêm nay
Chuốc anh chi tội, tình say rượi tình
Nụ cười đôi mắt em xinh
Trong muôn sắc… chỉ ưa nhìn em thôi!


Như hoa đẹp của đất trời
Hương thơm tỏa ngát núi đồi Sa Pa
Lửa reo điệu múa chan hòa
Mừng đôi trai gái thắm hoa diễm tình


Mừng cho ai có bạn xinh
Nên duyên phố núi - chợ tình Sa Pa
Tiếng khèn về với bản xa
Có em sánh bước lại nhà thành đôi…


Tuyết rơi trắng cả núi đồi
Mà nghe nồng ấm ở nơi tim mình
Vọng nghe gà gọi bình minh
Chợ Bờ - Thác Bạc chúng mình bên nhau.

 

N.T.P


_______________
Tác giả Nguyễn Thị Phương (Kiên Giang)
ĐT: 0989 756 015

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Liễu Đề  (Ngày 17/01/2016 8:06:56)


Chợ tình có đôi Phương Thuận thì tình rất tình đấy nha?
xin có đôi vần cùng chia sẻ:

Đêm nay mùa chợ mận hoa
Rượu tình say đắm tình ta say cùng
Mặc ai mi ướt mắt chùng
Em đây vẫn thắm với tình Khâu Vai

Chúc mùng tg NTP với tác phẩm mới về Sa Pa
3T

  Phạm Đức Thiêm - phamđucthiemlienhà@gmail. Com - 0984033259 - Đông Anh, Hà Nội  (Ngày 17/01/2016 2:12:46)

Đúng vào những ngày mưa rét của tháng chạp lại được đọc CHỢ TÌNH NƠI ẤY SA PA. Ngược lên vùng cao, nơi đang có tuyết phủ tưởng rằng sẽ thấy mình rét hơn, nhưng không phải thế, mà ngược lại bởi những vần thơ ấm áp của NGUYỄN THỊ PHƯƠNG. Cái chợ tình nhỏ nhoi ấy như gom cả hơi ấm của đất trời vào những bàn rượu, tiếng khèn, tiếng nói, tiếng cười của dân bản địa, của du khách...làm nên diện mạo Tây Bắc mà tác giả thể hiện trong thơ.
"Chợ tình phố núi đêm nay
Chuốc anh chi tội, tình say rượu tình "
...
"Như hoa đẹp của đất trời
Hương thơm toả ngát núi đồi Sa Pa "
Ôi ! Những vần thơ thật đep, thật khéo của tác giả, như làm bật dậy mùa xuân giữa mùa mùa đông giá rét này vậy. Đọc xong bài thơ tôi còn thấy văng vẳng mãi câu:
"Tiếng khèn về với bản xa
Có em sánh bước về nhà thành đôi "...
Cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Phương. Chúc chị những ngày cuối năm vui vẻ.

Các bài khác: