THƯƠNG EM
.gif)
Hồ Đình Bắc
Chiều về chậm thế chiều ơi
Mây dồn đến tận cuối trời lập giông
Tầng mây mặt quỷ đen đồng
Chớp nguồn nhay nháy, cầu vồng nối đêm
Nóng oi ướt áo vai em
Mồ hôi ngấn muối, bận quên hết chiều
Đen trời vần vũ vẫn liều
Một mình mê mải việc nhiều chưa xong
Trách chiều sớm lập mưa giông
Trách người tham việc cho lòng ngổn ngang
Quanh năm bám ruộng đồng làng
Gửi thân vào đất phũ phàng bão giông
Từ ngày em đi lấy chồng
Lo mưa, lo nắng, lo đồng, lo thân
Tháng năm trời đất vũ vần
Tàn phai xuân sắc - ngàn lần thương em.
H.Đ.B
_____________
Nhà thơ Hồ Đình Bắc.(Hải Dương)
Email: hodinhbac@gmail.com
|
THƯƠNG EM
|