TÂM SỰ THÚY VÂN

Thanh Hoàng
(Đọc truyện Kiều của Nguyễn Du)
Giữa đường đụng phải chàng Kim
Chị yêu, em cũng... trong tim rối bời
Trong cơn gia biến... và rồi...
Em vâng lời chị, thành người thay duyên
Nào ngờ người ấy không quên
“Đồng sàng dị mộng” nằm bên... dạ ngoài
Bụi tình chị gánh trần ai
Dẫu sao còn được một vài... tình chung
Còn em vơ phải... lạnh lùng
“Bỏ thương vương tội” đành cùng ... cô đơn
Bỗng nhiên vô cớ giận hờn
Bởi người ta chỉ yêu thương mỗi Kiều
Mặn mà tài sắc hơn nhiều..
Đời em đong đủ mọi điều xót xa
Than ôi trong cõi người ta
Có chồng như vậy sao ra tấm chồng
T.H
--------------------