Thứ tư, 10/06/2026,


Về Lạc Thủy (Trần Nguyễn Dạ Lan) (18/12/2015) 

 VỀ LẠC THỦY

 

Trần Nguyễn Dạ Lan



Em về Lạc Thủy* quê anh
Khéo tay tạo hóa vẽ thành xứ tiên
Ngô xanh biêng biếc mọi miền
Hoàng hôn mờ ảo khắp triền núi xa


Sông Bôi trong vắt hiền hòa
Bóng xưa thôn nữ áo tà còn vương
Bản Mường lãng đãng chiều sương
Hồn ta gọi một lời thương… ứ lòng!


Dừng chân trên đất Yên Bồng**
Cảnh xưa vẫn thế, người không thấy người
Cây ơi!… Vít quả bồi hồi
Kể từ độ chín… phương trời cách ngăn...


Người đi về phía mù tăm
Em về dấu mảnh trăng rằm vào thơ
Một trời một đất ngẩn ngơ
Chồn chân chốn cũ thẫn thờ nhớ ai


Bòng Bong*** đỉnh dốc chia hai
Nửa anh ký ức mờ phai mất rồi
Nửa em gửi gió mây trôi
Còn đây Lạc Thủy núi đồi mộng mơ!

 

T.N.D.L

 

*Lạc Thuỷ là một huyện của tỉnh Hoà Bình
**Yên Bồng là một xã của huyện Lạc Thuỷ
***Dốc Bòng Bong nằm trên địa phận giáp hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình

 


__________________
Tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan (TP. HCM)
ĐT: 0993137 461
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyễn Dạ Lan  - cogiao_banglang@yahoo.com.vn  - 0993137 461 - TP. HCM  (Ngày 21/12/2015 15:38:32)

DL xin cám ơn bạn Vũ Tiến Đức và bạn Nguyễn Minh Huệ đã ghé thăm và chia sẻ thơ với DL. DL còn một bài thơ ngắn về Lạc Thuỷ, DL xin đăng vào đây để góp vui cùng hai bạn nhé !

TÌM ANH

Em về Lạc Thủy tìm anh
Sông Bôi nước vẫn trong xanh bốn mùa
Yên Bồng mận ngọt, dâu chua
Bãi ngô xanh biếc, đồi mua tím ngần
Nhà ai lúa mới đầy sân
Tiếng gà gọi mẹ lúc gần lúc xa
Một đàn bướm trắng bay qua
Lối xưa kỷ niệm vỡ òa… Người ơi !
TNDL

  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 Hải Thượng Lãn Ông, Tp, Ninh Bình  (Ngày 19/12/2015 16:21:50)

Mình xin góp đôi lời sẻ chía cùng bạn Dạ Lan và bạn Vũ Tiến Đức:
Ôi chao duyên phận ở đời
Đã đi đến nửa đời người chẳng phai
Tiếc thay trời đất chia hai
Vẫn cùng biển rộng sông dài đó em
Lòng ta ai bóc mà xem
Đã cay còn đắng, đã mềm còn xanh
Ai gieo mầm sống tác thành
Để cho nhật nguyệt loanh quanh cả đời!

  Vũ Tiến Đức - vutienduc1957@gmail.com - 01658518456 - TP Ninh Bình  (Ngày 18/12/2015 14:07:54)

Bạn TRẦN nGUYỄN dẠ LAN thân mến đọc bài thơ VỀ LẠC THỦY Ccủa bạn tôi như thấy lại cảnh mingf đang sông ở CHI NÊ ngay bên dốc BÒNG BONG và kỷ niệm cũ lại ùa vê .nhớ năm đó là 1975
và tôi cũng có bài thơ LẠC EM đã được hiển thị trên lucbat.cm năm2014
LẠC EM
Tôi về tìm dáng người xưa
Mà nghe buốt lạnh giọt mưa trong lòng
Đây rồi vẫn dốc Bòng bong
Núi đồi mãi trẻ mà không thấy nàng
Ngước lên hỏi ánh trăng vàng
Trăng ơi có biết nay nàng nơi đâu
Tôi ,nàng chung mối tình đầu
Tình thơ dại đã nhuốm mầu trần ai
Trời cao đất rộng sông dai
Để tôi tìm mãi tìm hoài người xưa
Đêm nào lòng cũng thấy mưa
giật mình tỉnh giấc tôi vườ gặp em.

tăng :Nguyễn thị huệ.

cảm ơn ban nhiều.

Các bài khác: