MẮT EM
.gif)
Vân Huỳnh
Viết tặng người… 'dưng'
Đừng nhìn anh nữa… em ơi!
Đừng ươm nước mắt, cắn môi nén sầu
Giọt buồn ươn ướt mắt nâu
Đắng cay cam dạ buồn sâu tuổi chiều
Xót nhìn ánh mắt đăm chiêu
Mắt rươm rướm lệ biết nhiêu là buồn
Thà em để nước mắt tuôn
Khăn tay anh chậm sầu thương một lần
Khổ em riêng chịu muôn phần
Ai người chia sẻ ân cần giùm em?
Bờ vai em tựa gối mềm
Khóc đi.. đừng để lệ hoen mắt buồn!
V.H
__________________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com