TỰ TÌNH
.jpg)
Tác giả Đỗ Chiến Thắng
Tự tình ta với bóng ta
Nghe đêm chầm chậm đi qua nồng nàn
Giọt sương rơi níu đêm tàn
Ngỡ như môi chạm muôn vàn ái ân
ĐẮM
Nắng đem rắc cát vào chiều
Xui con gió thổi lời điêu hẹn hò
Sông nông chảy đắm chuyến đò
Chênh vênh nghiêng ngả hai bờ lở trôi
HONG NẮNG
Ừ thôi khép lại vòng tay
Người đi về phía heo may hao gầy
Câu thơ còn mỗi vần này
Đem ra hong nắng cuối ngày... hư không
LỜI THỀ HEO MAY
Heo may dan díu lời thề
Dẫu đi trăm nẻo vẫn về cùng nhau
Thế mà héo mấy mùa cau
Sương muối lạnh buốt rụng sau ngõ chùa
Nam mô. Xin phật lá bùa
Cho con yểm nỗi muộn mùa heo may
Đ.C.T
____________
Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
Email: dochienthangdo@gmail.com
ĐT: 0903405658