NHẶT NẮNG
Võ Xuân Quế
Tháng ba đi nhặt nắng trời
Mang về đan áo tặng người yêu thương
Nắng mai hồng ẩm hơi sương
Nắng chiều vàng óng còn vương tơ trời…
Nhặt về đem nắng ra phơi
Nắng mai treo tạm trên đầu bờ mây
Nắng chiều phơi ở đằng tây
Nắng trưa gom lại đem bày giữa sân
Tối tìm lên đỉnh phù vân
Nhặt thêm vài sợi trắng ngần…nắng khuya
Phù vân không có nắng khuya
Vào vườn thơ nhạc tìm đưa nắng về
Nhặt thêm vài sợi gió quê
Vài bông hoa gạo mang về, ngồi đan…
Chiếc áo dệt đủ nắng trời
Gió quê, hoa gạo kết lời yêu thương
Áo nầy tấm áo quê hương
Tặng người rong ruổi tha phương xứ người!
V.X.Q
_________________
Tác giả Võ Xuân Quế
Email: xuanque54@yahoo.com.vn