Thứ bảy, 20/04/2024,


Đến Hà Giang (Phạm Ngọc Lại) (22/11/2015) 

 ĐÊN HÀ GIANG

 

Phạm Ngọc Lại


Hẹn em lên với Hà Giang
Mùa tam giác mạch xốn xang non ngàn
Trắng - hồng đẹp đến mơ màng
Giữa cao nguyên đá ngập tràn gió thu


Lang thang đi giữa mưa mù
Đam mê một nét đặc thù... em ơi!
Ngắm hoa thỏa thích vui chơi
Đắm mình vào cuộc sống nơi trọng tình


Thương người trời cứ... lặng thinh
Để cho ta được gặp mình em thôi.

 

 

P.N.L


________________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email:ngocla1955@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 22/11/2015 11:28:58)

Đoc bài Thơ này của TG Pham Ngoc Lại tôi được gợi nhớ tới CLB thơ Nửa Vầng Trăng của Lệ Mỹ , Ngọc Quyên , Nguễn Bảo Yến và nhiêu bạn nữa ở HG
Qua đây tôi cảm mấy vần .

Hà Giang bạn hen đón tôi
Nặng Lòng Chưa đến Xa xôi hóa buồn
Sắc hòa cảnh vật thiên đường
Hoa Tam Giác Mạch vấn vương sắc hồng

MQQ HP 22/11/2015

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 22/11/2015 11:19:35)

Đọc thơ của tác giả Phạm Ngọc lại:

Đến Hà Giang... tuyệt hay rồi,
Hồn người lãng đáng cổng trời, núi xa.
Đam mê cảnh sắc đá, hoa...
Hà Giang chưa đến phần ba... phí đời!

Bài thơ có một lỗi thôi,
Phong yêu trùng lặp vần thời: Giang, xang.
Ngàn, màng lặp lại vần ang,
Tiếp theo gieo tiếp chữ Tràn... quẩn quanh!

Yêu thơ mạo muội chân thành,
Lỗi này tôi cũng... thưa anh chuyện thường!
Hà Giang... đọc thấy vấn vương,
Khoác ba lô quyết lên đường... náo đi!

TMT

Các bài khác: