VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
.gif)
Trần Nguyễn Dạ Lan
Bao năm xa lớp xa trường
Xa màu kỷ niệm, phố phường mê vui
Chiều nay chợt thấy ngậm ngùi
Con đường năm cũ bồi hồi bước chân
Biết là đã mấy mùa xuân?
Chốn xưa cảnh cũ mấy lần đổi thay?
Chợt nghe khóe mắt cay cay
Thầy ơi! Con đã về đây thăm Người
Vô tâm, nghịch ngợm một thời
Mấy lần con lỗi, thầy cười bao dung
Tuổi thơ chua khế, chát sung…
Trong đầu con chữ lung bung xá cày
Bảng đen, phấn trắng bao ngày
Thầy gieo nhân ái ắp đầy tim con
Dẫu không lấp bể dời non
Con thuyền thầy lái sóng dồn chẳng nghiêng
Niềm tin thắp ngọn lửa thiêng
Vượt bao giông tố chung – riêng vẹn toàn
Con đi… biển rộng, ngút ngàn
Chẳng quên sông nhỏ chứa chan ân tình
Tự trong sâu thẳm hồn mình
Ước mơ ngày ấy lung linh nắng hồng
Trải bao gian khó chất chồng
Nhớ lời thầy dạy vẫn không nản lòng
Chiều nay về lại bến sông
Thuyền xưa vẫn đó, người đông, vắng Người
Nỗi lòng sao thấy chơi vơi
Rưng rưng một bóng giữa trời ngẩn ngơ.
T.N.D.L
_____________
Trần Nguyễn Dạ Lan (TP. HCM)
ĐT: 0993137 461
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn
|
Thể thơ LB mượt mà truyền thống. TNDL luôn thành công với thể loại này. Em cám ơn anh Hồ Đình Bắc đã ghé thăm và cảm nhận thơ của em và của tác giả Nguyễn Ngọc Kim. Dạ Lan xin chân thành cám ơn nhà giáo - nhà thơ Phan Liên Khê đã ghé thăm và chia sẻ động viên DL ạ. Bài thơ đã đi vào lòng người,là đọc giả và cũng là những học sinh ngày xưa, tôi rất hiểu nỗi lòng khi về thăm lại nơi trường cũ(Thuyền xưa) mà thấy người đông không thấy bóng thày. "Kiếp người sướng khổ sang hèn Cám ơn Bạn Nguyễn Ngọc Kim đã ghé thăm. Bài thơ của bạn về tình thầy trò thật hay và cảm động bạn ạ. Đề tài "Về thăm trường cũ" đúng là không mới và nhiều người đã viết, trong đó có những bài thơ rất hay. Bài thơ trên của Trần Nguyễn Dạ Lan có những câu thật chan chứa ân tình với người thầy giáo năm xưa dạy chữ và những điều hay lẽ phải. Là một người may mắn cũng có nhiều năm làm công tác giáo dục trong quân đội, tôi rất thích những bài như thế. Nếu tôi không lầm thì tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan cũng là một cô giáo và còn rất trẻ. Xin tặng Dạ Lan mấy câu lục bát sau:
|