Thứ tư, 10/06/2026,


Trà đá vỉa hè (Nguyễn Đức Huy) (17/11/2015) 

 TRÀ ĐÁ VỈA HÈ

 

Nguyễn Đức Huy

 

 

Lê la suốt cả nửa ngày
Hình như trà đá cũng say mất rồi
Vỉa hè quán cóc ta ngồi
Một người...
Rồi lại một người khác qua...


Ừ thì ta thích lê la
Thích nghe chém gió, ba hoa bốc giời...
Nổi chìm qua mỗi phận người
Ta như thấy một phần đời trong ta


Buồn tình trà đá lê la
Nâng lên, đặt xuống gọi là thế thôi
Qua cơn dâu bể cuộc đời
Ta giờ ngồi với khóc cười thực hư...

 

N.Đ.H

 

 

________________
Tác giả Nguyễn Đức Huy
ĐT: 01647642494
Email: huy.tieuly@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 Hải Thượng Lãn Ông, Tp, Ninh Bình  (Ngày 20/11/2015 15:51:50)

Tôi Nguyễn Minh Huệ - Bs - Gv Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, đọc và cảm nhận bài "Trà đá vỉa hè" của Nguyễn Đức Huy thấy hay hay. Xin góp vui với bạn thơ Huy:
Thực hư là thực hư nào
Đã hư còn thực, đã chao còn chèo
Kẻ sang hèn, người gieo neo
Vàng thau lẫn lộn, bọt bèo nổi trôi.
Lặng thầm tôi tựa lòng tôi
Nhâm nhi trà đá cho đời mát trong.

Các bài khác: