SAU CÙNG
Phan Duy Nhân
Với sương như củi trên ngàn
Với đôi mùa tóc khô vàng cỏ hoa
Với sầu thoi thóp trong thơ
Với trái tim giờ tựa gỗ trầm hương
Ưu tư ngọn khói bay tròn
Xuống dòng suối cạn sinh tồn đừng phơi!
Ngọn đèn heo hút mà thôi
Linh hồn cõi nọ xa với cánh tay
Bao giờ theo kịp em đây
Cam lòng hạt bụi bày ngoài khói sương?
Hay thôi, hãy chúm môi nàng
Thổi thêm vầng lửa đốt vàng đam mê!
Thân anh một sớm lui về
Chỉ còn tro bụi từ bề hỏa thiêu…
Mùa hạ miền Nam, 1962
P.D.N
_______________
Nhà thơ Phan Duy Nhân (Dương Phù Sao, Thiết Sử)
Tên thật là Phan Chánh Dinh (tức Nguyễn Chính) nguyên
Thủ lĩnh phong trào Sinh viên miền Trung trong kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, nguyên Phó Ban Tôn giáo Chính phủ,
Bài được Rút từ tập “Phan Duy Nhân – Thơ và Đời” của nhiều
tác giả. Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2015.