LỜI RU CỦA BỐ

Nguyễn Thanh Hoàng
Con ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ con vẫn ở Đài Loan… chưa về
Ôm con ngồi đếm tái tê
Cái ngày xưa chẳng đã thề bên nhau
Nhưng rồi ruộng cạn… đồng sâu
Hai sương rát mặt mà đâu thoát nghèo…
Mẹ đi nơi có tiền nhiều
Những mong cuộc sống có điều đổi thay
Tuy rằng có cái nhà xây
Miếng cơm manh áo đủ đầy hơn xưa
Nhưng thà dưa muối... nắng mưa
Siêng năng góp nhặt sớm trưa bầu đoàn…
Con ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ chăm ông chủ Đài Loan… không về
Người ta rơi ánh trăng thề
Thân đang lạc chốn bùa mê... sang giầu
Con ơi con ngủ cho lâu
Cha đong chén tưới nỗi sầu… cô đơn
N.T.H
_______
Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng
Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Email: thanhhoang52tb@gmail.com
Điện thoại: 01683594078
|
Anh Nguyễn Thanh Hoang có bài thơ ru đời thường hay quá , chúc mừng Cảm ơn bác VũVănThịnh bạn thơ C.L.B lục bát Thái Bình, người bạn thơ thân thiết trên Fây. Cảm ơn anh Lê Minh Hải đã chia sẻ , động viên anh Doãn Tới ơi! đã mấy lần sinh hoạt C.L.B CHIỀU XUÂN chưa gặp anh nhớ quá . một người xa quê yêu quê, yêu thơ . một người bạn chúng tôi yêu quý Cảm ơn bạn thơ Thanh Hoàng với bài thơ LỜI RU CỦA BỐ,rất hay Một lời du. Một tâm trạng, đong đếm những nỗi lòng. Bài thơ LỜI RU CỦA BỐ để lại trong lòng người đọc những trăn trở, suy tư ... không còn tâm tưởng để viết gì thêm về bài thơ này nữa, có lẽ đây cũng là cách viết rất riêng của tác giả. |