Đọc bài thơ của Chử Thu Hằng nhớ HN quá ,nhớ những giây phút bên các bạn trong dịp lễ hội thơ Lục bát mùa thu ...
KH chúc TG luôn trẻ trung ,yêu đời và dạt dào cảm tác hay nữa.
Ngày thu xanh mướt câu thơ
Thi vần lục bát ngẩn ngơ lối về
Bắc Giang gởi lại lời thề
Năm sau hẹn ước lại về Sông Thương
Nối vòng tay gốc Dã Hương
Say nồng men rượu thiên đường là đây ...
Phạm công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Xa Quảng Bình,huyện Quảng Xương.Thanh Hóa
(Ngày 04/10/2015 21:03:19)
Motj chuyến đi thú vị.Đúng là :
Người về"xanh một ngày thu"
Hồng Giang,Luc Ngạn gió ru vọng chiều
"Rượu-thơ chếnh choáng"bao điều
Quanh co mà vẫn chưa xiêu tiếng cười.