ĐÊM TRÊN CẦU PHÚ MỸ
.jpg)
Trần Liên Phương
Đêm trên cầu Phú Mỹ Hưng
Ngắm dòng sông sáng ngỡ chừng ánh sao
Sài Gòn thành phố muôn màu
"Viễn Đông hòn ngọc" đã vào thi ca
Nhớ xưa những buổi chiều tà
Con đường có bóng me xa êm đềm
Giảng đường thuở ấy sao quên
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm dáng xưa
Đã qua hơn bốn mươi mùa
Chắc em nay khác ngày chưa biết buồn
Còn đây một chút tơ vương
Thời xuân xanh ấy tôi nhường cho em
T.L.P
_______________
Tác giả Trần Liên Phương (Tiền Giang)
Email: lienphuong47.tiengiang@gmail.com