BÊN SEN

Đinh Khắc Khảng
Mến tặng Đỗ Thu Yên
Bên sen dệt giấc mơ xinh
Quên đi năm tháng nỗi mình bể dâu...
Lá sen, em để che đầu
Hoa sen ôm trọn sắc màu ước mơ
Chiều tàn... dệt những vần thơ
Kết thành trái chín, hương đưa cho đời
Vẫn xanh xao... một khoảng trời
Mặn mà tình đất, tình người thủy chung....
Sen tàn... hạt mẩy vào trong
Vo tròn thơm thảo cho xong phận mình.
Chan hòa trong nắng lung linh
Em cùng sen...đã hóa thành bài ca...
Seoul tháng 5-2015
Đ.K.K
______________
Tác giả Đinh Khắc Khảng
|
Sen tàn... hạt mẩy vào trong |