Bài thơ hay: Rượu ngon còn đợi, còn chờ. Sao anh Hoàng Vũ hững hờ về xuôi...Góp vui với anh mấy câu...
Người đẹp rượu ngon uống say
Mà sao nhất thiết tối nay phải về
Ở lại giao kết phu thê
Rượu chờ tình đợi bộn bề lòng anh
Giữa rừng ngan ngát đêm thanh
Giữa em anh liệu có thành duyên đôi
Về rồi mới nói vuốt đuôi
Nghĩ lại mới nghẹn bờ môi hững hờ..!
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 08/05/2015 0:38:22)
Bài thơ "Tâm tình Lai Châu"
Ý,lời, hình ảnh...vừa sâu, vừa tình
Đọc thơ cảm xúc bóng hình
Lai Châu một thoáng, mà mình ngất ngây!