Thứ tư, 17/06/2026,


Xa xăm (Nguyễn Vũ Quỳnh) (06/05/2015) 

XA XĂM

 

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh


Đã từng khoai sắn một thời
Sông quê nông nổi rối bời đục trong
Bờ đê con cáy con còng
Nhớ ai thao thức nỗi lòng người đi


Vườn khua tiếng lá thầm thì
Mùa thu gởi lại Cúc Quỳ vàng bay
Ống quần gim ngọn cỏ may
Đường đê khuya khoắt gió lay lối mòn


Hoa gạo nhuộm đỏ hoàng hôn
Đằng đông bóng mẹ cánh chuồn chênh vênh
Lặng thầm một góc trời riêng
Phận đời phiêu dạt trong miền xa xăm.

 

N.V.Q

 

_____________
Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Hội Nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Hà Nội  (Ngày 06/05/2015 9:24:30)

Chúc mừng tác giả Nguyễn Vũ Quỳnh với bài thơ XA XĂM- một tứ thơ xinh xinh, ngọt ngào, sâu lắng. Tuy nhiên trong bài thơ có một chữ cần phải sửa lại, đó là chữ "gim" ở dòng thư 7 tính từ trên xuống, có lẽ phải viết là "ghim" mới đúng cách viết của tiếng Việt. Mong tác giả xem lại. Trận trọng cám ơn!

Các bài khác: