Thứ tư, 17/06/2026,


Sóng ngầm (Bùi Văn Hoa) (05/05/2015) 

SÓNG NGẦM


Bùi Văn Hoa


Những khi mặt biển dịu êm
Trong lòng biển vẫn ngày đêm sóng ngầm
Miệt mài sóng vỗ ngàn năm
Dạt dào mặt nước, lặng thầm dưới sâu


Xa em từ ấy đã lâu
Tóc anh nay đã chuyển màu hoa râm
Gặp em thỏa nỗi nhớ thầm
Sóng tình anh giống sóng ngầm trào dâng.

 

B.V.H

 

 

_____________
Tác giả Bùi Văn Hoa (TP. Vũng Tàu)
Email: buivanhoavt@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu  (Ngày 05/05/2015 11:29:32)

Tác giả Bùi Văn Hoa Hội viên CLB Di sản Thơ Lục Bát VN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nguời sáng tác thơ Lục Bát rất nhiều, đóng góp cho trang mạng Lục Bát VN hầu hết trong các tháng tại chuyên mục Diễn Đàn.Nay anh được chọn bài đăng tại Lục Bát Mỗi ngày, xin chúc mừng anh. Thơ anh đọc rất dễ hiểu, đi sâu về chủ đề biển và đảo, bởi anh đã nhiều năm công tác trong ngành dầu khí, gắn bó với biển khơi, với tình yêu xa nhà mà bốn bên là biển cả. Hôm nay tôi đọc bài :"Sóng ngầm" cũng là tâm trạng của người yêu biển:
"Miệt mài sóng vỗ ngàn năm
Dạt dào mặt nước, lặng thầm dưới sâu"
Anh đã hiểu cặn kẽ về biển cả về tâm trạng của người sống nhiều năm trên biển để nói lên nỗi niềm của mình:
"Gặp em thỏa nỗi nhớ thầm
Sóng tình anh giống sóng ngầm trào dâng."
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: