TIẾNG CHIM QUYÊN
.jpg)
Ngọc Tình
Thấm dần từng giọt sương xưa
Đêm hè khuya gọi như vừa tiếng quyên
Rừng sâu chuốt mảnh tình riêng
Suối khe bóng nhạt lời nguyền trong thơ
Trèo lên quán dốc hững hờ
Áo người cúc lệch vạt chờ lao xao
Gốc đa đôi lứa thuở nào
Sân đình điệu hát nao nao tháng ngày
Nốt yêu đàn chạm tầng mây
Tiếng đò lắng vọng đong đầy hồn quê
Để ai lưu luyến đường về
Nụ cười trao gửi hương khê thẫn thờ
Xuân đi hè đến bao giờ
Cũng đành sen gói tình cờ trong nhau.
N.T
_____________
Tác giả Ngọc Tình (Tây Ninh)
Email : minhngocdncs@gmail.com