CHÙM THƠ LỤC BÁT THÁNG NĂM
.jpg)
Nhà thơ Phạm Minh Giắng
SUNG
Nơi đường nơi mật tương tư
Thời xanh duyên chát, giòn như gái làng
Mấy tài ong bướm quệt ngang
Niềm riêng thương kẻ còn đang đói lòng.
CHANH
Thương chồng mới hiểu lòng chanh
Chẳng màu mẽ cũng ngọt canh bốn mùa.
Biết rằng nặng gánh tranh đua
Người ham vị lạ, đành thua sấu dầm.
ỚT
Dù là cơm nguội quen rau
Dù là phở nóng mỡ màu đổi thay
Gọi là một chút cho hay
Thì đây nào nỡ nổi cay đừng đừng.
P.M.G
________________
Nhà thơ Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
ĐT: 0987736365